102- NGƯỜI KHÔN NGOAN.   T5.T1.MV. 04-12-25

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:

‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7,21)

*

Nước Thiên đàng dành cho người trần thế

Người được vào là những kẻ khôn ngoan

Luôn đón nhận lời Thiên Chúa bảo ban

Mà biết sống trọn đời vâng ý Chúa

*

Chúa ví người thi hành theo ý Chúa

Là những người sáng suốt thật khôn ngoan

Biết xây nhà trên nền móng đá bàn

Dù nước lũ cũng không hề hư hại

*

Xin cho con biết vâng lời Chúa dạy

Áp dụng vào trong đời sống hôm nay

Để cuộc đời luôn luôn được đổi thay

Và tốt đẹp như lòng Ngài mong muốn

*

Xin cho con mến yêu Lời Hằng Sống

Vì Lời Ngài làm rung động con tim

Biết sẻ chia, biết thao thức kiếm tìm

Cho nhiều người được niềm vui hạnh phúc

*

Ngày cuối cùng cuộc đời này kết thúc

Bước vào đời của sự sống mai sau

Hết mọi người từ thuở trước đến sau

Đồng hát khúc ngợi ca Vua Vinh hiển

Amen