103- LÒNG TIN          T6.T1.MV. 05-12-25

Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:

“Các anh tin thế nào thì được như vậy.” (Mt 9,29)

Chẳng thấy đường vì bị mù hai mắt

Nghe Chúa đến thì tất tả chạy theo

Mở miệng ra và cất lớn tiếng kêu

Lạy Con Vua Đavít xin thương chúng tôi

*

Chúa hỏi họ: Có tin tôi chữa khỏi

Họ thưa rằng: Lạy Thầy chúng tôi tin

Sờ vào mắt lâu ngày vẫn nhắm im

Chúa nói: Tin thế nào thì sẽ được như vậy

*

Mắt mở ra họ liền được nhìn thấy

Chúa nhân từ đang hiện diện nơi đây

Lòng hân hoan và phấn khởi tràn đầy

Liền ca tụng ngợi khen Danh Thiên Chúa

*

Xin cho con luôn được nhìn thấy Chúa

Từng giây phút trong ngày sống của con

Dù tâm tư thể xác có hao mòn

Vẫn thấy Chúa đang yêu thương bảo bọc

*

Con  thấy tội để ăn năn khóc lóc

Vì nhiều lần đã xúc phạm Tình Yêu

Khiến lòng Chúa phải bị tổn thương nhiều

Xin tha thứ vì con đây bất hiếu

*

Mở trí con, để con luôn được hiểu

Lòng nhân từ và chan chứa tình yêu

Đốt tim con lửa yêu mến thật nhiều

Để đáp lại nguồn tình yêu của Chúa

*

Xin cho con luôn vững tin vào Chúa

Đấng toàn năng toàn thiện vẫn tín trung

Hằng yêu thương những kẻ phải khốn cùng

Để muôn đời con trung thành thờ Chúa

Amen