108- CON CHIÊN LẠC.             T3.T2. MV.09-12-25

Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai

trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18,14)

*

Trăm con chiên đang ăn trên đồng cỏ

Bỗng một con lại vội bỏ đàn đi

Chủ đàn chiên chẳng tính toán nghĩ suy

Bỏ cả đàn đi tìm con chiên lạc

*

Khi tìm thấy ông mừng vui khôn xiết

Và ân cần đặt chiên vác trên vai

Về nhà mời hàng xóm chẳng trừ ai

Đến chung vui vì chiên được tìm thấy

*

Xin cho con được vững lòng trông cậy

Và tuân hành điều Chúa dạy nhủ khuyên

Đừng bao giờ lảng tránh hoặc lãng quên

Mà biến mình thành con chiên đi lạc

*

Cho con sống Tin. Yêu. và Phó thác

Trọn cuộc đời trong lòng Chúa xót thương

Để ngày sau được hưởng phúc Thiên Đường

Nơi đồng cỏ xanh tươi trong Nước Chúa

Amen