Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
*
Đời trần thế lao đao và vất vả
Bao sự đời phải tất tả bon chen
Kẻ giầu sang hay những thứ dân hèn
Đều gắng sức bỏ quên ngày quá khứ
*
Để hướng tới ngày tương lai rộng mở
Những gọi mời tươi sáng đẹp như mơ
Muốn làm sao đạt được thứ mong chờ
Phải phấn đấu hy sinh trong gian khổ
*
Nhưng sự sống đời sau thì bỏ ngỏ
Tấm linh hồn cũng vất bỏ chẳng chăm
Để èo uột đói khát suốt tháng năm
Nguồn ơn thánh sẵn ban không đón nhận
*
Nhìn thấy con sống cuộc đời lận đận
Chúa gọi mời đến nhận lãnh ơn ban
Nguồn Tình yêu, suối êm ái tràn lan
Được bổ sức dồi dào tràn ơn Chúa
*
Xin cho con được nhận ra Tình Chúa
Luôn dõi nhìn và theo bước con đi
Để mỗi khi gặp một biến cố gì
Chúa đỡ nâng đưa về nguồn an ủi
*
Xin cho con biết phận mình yếu đuối
Chẳng đạt gì nếu còn thiếu ơn Cha
Xin cho con biết tín thác vào Cha
Vì mãi mãi Cha toàn năng toàn thiện
*
Tình thương nơi Cha đời đời bất biến
Nguồn Tình Yêu tự hiến chảy tràn lan
Xuống cõi đời gian khổ của nhân gian
Cho những ai có tâm thành lãnh nhận
*
Ngày cuối cùng khi thế gian mạt vận
Những người nào tín thác được hân hoan
Chúa giang tay đón nhận vào Thiên Đàng
Sống với Chúa hưởng bình an bất diệt.
Amen