Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động. (Mt 11,18)
*
Sống thật thà thì thường thua thiệt
Sống công bằng kẻ ác không ưa
Gian lận xảo trá lọc lừa
Tiền hòm vàng khối lại thừa giầu sang
*
Bước ra đàng kẻ đưa người đón
Sống trong làng kẻ cúi người khom
Miễn sao có được chén cơm
Tung hô vạn tuế om xòm râm ran
*
Cũng bởi thế theo đàng của Chúa
Thì phải sống nghèo khó đơn sơ
Gian tham tội ác phải chừa
Làm sao kiếm được cho vừa túi tham
*
Những loại đó chẳng màng chân lý
Mà muốn người theo ý mình thôi
Cho nên dù có nói lời
Tốt lành thánh thiện họ thời chẳng nghe
*
Cho con biết lắng nghe lời Chúa
Biết tránh đời phù phiếm xa hoa
Khi gặp dịp tội tránh xa
Chuyên chăm cầu nguyện để mà hộ thân
*
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi dẫn
Hướng lòng con lên Chúa từ nhân
Xin Ngài thêm sức gia ơn
Cho con giữ vững đức tin đến cùng
*
Amen