115- THI HÀNH Ý CHÚA.    T3.T3MV. 16-12-25

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế

 và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. (Mt 21,31)

*

Bố đến nói với người con cả

Hãy đi làm vườn nho cho cha

Người con vội vã tránh xa

Không nghe lời bố chẳng ra đồng làm

*

Nhưng sau đó lấy làm hối hận

Liền vội vàng rảo bước nhanh chân

Ra vườn hết sức chuyên chăm

Làm xong mọi việc khiến lòng bố vui

*

Người con thứ cũng nghe lời bố

Nhận lời ngay lại bỏ ngoài tai

Để mặc cho bố chờ dài

Suốt ngày chẳng thấy con trai  ra vườn

*

Xin cho con khôn ngoan nhận biết

Thánh ý Ngài trong suốt đời con

Thực thi mau mắn kiện toàn

Đáp đền tình Chúa yêu con vô vàn

*

Đừng để con mê tham vật chất

Nghe Chúa mời chẳng chút bận tâm

Yêu say của cải phù vân

Chối từ lãng tránh hồng ân Chúa Trời.

*

Hồng ân lớn  làm người con Chúa

Qua từng ngày Chúa vẫn nâng niu

Miếng ăn, giấc ngủ, sáng chiều

Luôn luôn bảo bọc trong tình Chúa yêu

*

Xin cho con một điều ghi nhớ

Sự trong đời  do Chúa ban cho

Cho con quẳng hết gánh lo

Mặc cho Thiên Chúa liệu lo mọi bề

*

Đừng để con ươn lười bê trễ

Mà chu toàn ý Chúa bảo ban

Để Danh Chúa được vẻ vang

Muôn đời ca tụng vinh quang Chúa Trời

Amen