NGÀY 3 . (19-12-)
*
NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG
“Em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. (Lc 1,17)
*
Để chuẩn bị vương quyền cho Con Chúa
Ngài đã cử ngôn sứ đến trần gian
Người được chọn là con trẻ Gioan
Cha của trẻ thuộc vào hàng tư tế
*
Giacaria luôn vững tin vào Chúa
Đến ngày giờ Thiên Chúa đã ban ơn
Dù tuổi già vẫn có được người con
Là Gioan: Người dọn đường cho Con Chúa
*
Trong thai nhi thì xẩy ra điềm lạ
Đã nhẩy mừng khi Mẹ Chúa viếng thăm
Được Chúa ban trào tràn ơn Thánh Thần
Để thực hiện việc dọn đường cho Chúa
*
Gioan mời mọi người xa lối cũ
Mà thật lòng về với Chúa Tình Yêu
Hãy ăn năn, làm việc tốt thật nhiều
Để xứng với việc thành tâm sám hối
*
Xin cho con biết tránh xa dịp tội
Những gọi mời quyến rũ khắp mọi nơi
Những đam mê, những vui thú nhất thời
Làm mất sống đời đời trên Thiên Quốc
*
Xin cho con trung thành giữ lời ước
Là trọn đời Tin Kính Chúa mà thôi
Sống yêu thương bác ái với mọi người
Để xứng danh là người con của Chúa.
Amen