NGÀY 4. 20-12-25
*
ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
*
Một trinh nữ đơn sơ và thánh thiện
Sống quê nghèo Na-da-rét bình yên
Bỗng một hôm Sứ Thần Ga-bri-en
Vâng lệnh Chúa truyền tin cho trinh nữ:
*
“Ma-ri- a. rất đẹp lòng Thiên Chúa
Nên Chúa chọn làm Mẹ Chúa Ngôi Hai
Được sinh ra có thân xác hình hài
Giống con người, để cứu người khỏi tội”
*
Nghe lời chào Mẹ vô cùng bối rối
Vội thưa rằng: Tôi đâu biết người nam
Sứ Thần nói để Mẹ được an tâm:
Những việc đó do Thánh Thần đảm nhận
*
Nghe giải thích Mẹ cúi đầu chấp nhận
Này tôi là thân phận kẻ tôi trung
Nguyện XIN VÂNG thánh ý Đấng Cửu Trùng
Hãy thực hiện theo chương trình của Chúa
*
Xin cho con luôn biết noi gương Mẹ
Sống khiêm nhường trong phận kẻ làm tôi
Luôn tỉnh thức đón nhận ý Chúa Trời
Và mau mắn thi hành theo ý Chúa
*
Để trọn đời con luôn đẹp lòng Chúa
Phó đời mình cho Thiên Chúa chỉ huy
Dù gian nan cũng chẳng lo sợ gì
Vì tất cả đều quan phòng do Chúa
Amen