123- CHÚA NHẬT 4 .MVA. 21-12-25

  TUẦN BÁT NHẬT TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH. NGÀY 5.  21-12-

*

Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy?  (Lc 1,43)

*

Maria vội vã lên miền núi

Thăm chị họ: I-sa-ve- tuổi cao niên

Đang mang thai bởi ơn Chúa Thánh Thần

Chờ sinh nở như Sứ Thần đã nói

*

Đường lên núi quanh co và hiểm trở

Đá  gập ghềnh, gai góc vướng đầy chân

Vì tình thương nên chẳng ngại gian nan

Quyết một lòng can đảm luôn tiến bước

*

Đến tới nhà hai chị em gặp mặt

Chào hỏi nhau thắm thiết thật là vui

Maria vội cất tiếng mở lời

Trong bụng chị: Gioan nhẩy mừng hớn hở

*

I-sa-ve được Thánh Thần nhắc nhở

Liền cất lời ca tụng Chúa  Ngôi Hai:

“Bởi vì đâu tôi được Mẹ Chúa Trời

Đến viếng thăm còn ban lời chúc phúc”

*

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Noi gương Mẹ sống Bác ái yêu thương

Luôn sẵn sàng và can đảm lên đường

Giúp đỡ kẻ khốn cùng và nghèo khổ

*

Việc con làm tuy đơn sơ bé nhỏ

Nhưng hết lòng để phục vụ tha nhân

Nguyện Chúa thương đổ ơn Chúa Thánh Thần

Để thánh hóa, ban hồng ân cứu độ

*

Xin cho việc con làm vì Yêu Chúa

Đem Tin Mừng của Chúa đến mọi nơi

Đem niềm vui hạnh phúc đến muôn người

Để Danh Chúa  sáng ngời  muôn thế hệ

Amen