128- LỄ GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. (Lc 2,15)

*

Sứ Thần hiện giữa đồng không mông quạnh

Nơi mục đồng đang canh giữ đàn chiên

Nói với họ: Ta báo cho một tin

Rất trọng đại và mừng vui khôn tả:

*

Ngày hôm nay Đấng Cứu Thế sinh hạ

Làm con người để cứu cả muôn dân

Ngài là Con Thiên Chúa đã hiện thân

Sinh xuống trần để ban ơn cứu rỗi

*

Nghe tin ấy các mục đồng bối rối

Và kinh hoàng vì ánh sáng hào quang

Đang bao phủ các Thiên sứ chói chang

Nhưng Thiên sứ trấn an họ: Đừng sợ

*

Sau khi các Sứ Thần rời bỏ

Họ vui mừng và cùng rủ nhau đi

Sang Be lem xem có sự việc gì ?

Đúng như lời của Sứ Thần đã nói

*

Họ nhìn thấy Maria, Giuse quỳ gối

Đang âm thầm chiêm ngắm trẻ trong nôi

Và họ tin: Đó là Con Chúa Trời

Đã xuống thế như lời Sứ Thần nói

*

Xin cho con hưởng hồng ân cứu rỗi

Do công nghiệp của Thiên Chúa Ngôi Hai

Đã từ trời sinh xuống cõi trần ai

Theo lệnh truyền của Chúa Cha chí ái

*

Tạ ơn Chúa đã vì đoàn con dại

Không đành lòng để con lại hư đi

Để cứu con, Cha chẳng tiếc nuối gì

Hiến Con Một quý yêu làm hy lễ

*

Xin cho con và mọi người trần thế

Biết dâng lời cảm tạ Chúa Ngôi Hai

Đã yêu thương mà cứu cả nhân loài

Thoát khỏi ách tử thần luôn hãm hại

Amen