“Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên,
nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” (Lc 8,8)
Hạt giống tốt là Lời Ban Sự Sống
Được Chúa Trời đã gieo xuống hồn con
Ngay từ khi con có được trí khôn
Để đón nhận và sinh nhiều bông hạt
1
Xin đừng để bị gió đời xô dạt
Ra khỏi hồn mà phiêu bạt khắp nơi
Làm lương thực cho muông thú chim trời
Hoặc lăn lóc bị mọi người chà đạp
*
Xin đừng để cho quỉ ma phỉnh gạt
Khiến hồn con bị vuột mất ơn thiêng
Xin cho con luôn chiến đấu can trường
Để tuân giữ Lời Yêu Thương của Chúa
2
Xin đừng để rơi vào bờ sỏi đá
Chẳng có bùn, chẳng đủ đất nuôi cây
Khi lớn lên héo úa với tháng ngày
Vì ít rễ gặp nắng liền khô héo
*
Xin cho con dù muôn đường muôn nẻo
Giữa cuộc đời Lời Chúa vẫn noi theo
Dù gian nan thử thách tới mức nào
Luôn tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa
3
Xin đừng để mọc chen cùng gai góc
Bị phủ đầu mà chẳng ngóc được lên
Bị vây hãm bóp nghẹt cả bốn bên
Không đủ sức để trổ sinh hoa trái
*
Xin cho con dù có nhiều trở ngại
Cũng một lòng hăng hái bước theo Cha
Xin cho con biết từ bỏ xa hoa
Để gắn kết với Lời Cha mãi mãi
4
Xin hãy gieo Lời Cha vào đất tốt
Để nhờ vào mầu mỡ đất phì nhiêu
Sẽ trổ sinh ra hoa trái thật nhiều
Gặt thắng lợi gấp trăm điều mong ước
*
Xin biến đổi hồn con thành đất tốt
Để ngày ngày làm tốt việc Chúa ban
Xin cho con dù trong cảnh cơ hàn
Luôn kiên nhẫn thực hành Lời Chúa dạy
*
Xin cho con được mừng vui nhìn thấy
Cuối cuộc đời những thành quả lao công
Mùa bội thu được hoan hỉ trong lòng
Là gặt được Nước Thiên Đàng hằng sống.
Amen
Simon. T7 -20-09-2025