130- TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

        Ngày 2. T6.26-12-25

*

Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết (Mt 10,18)

*

Đường lối Chúa là con đường công chính

Sống thật thà không tính toán gian manh

Thế cho nên khác thói của trần gian

Nên kẻ ác thường gièm pha chống đối

*

Bởi họ sống trong bóng đen tội lỗi

Nên rất sợ ánh sáng của tình yêu

Chúa giáng trần để tỏ ĐỨC THƯƠNG YÊU

Và cứu rỗi những người Tin Yêu Chúa

*

Người gian ác không bao giờ từ bỏ

Những mưu đồ hãm hại kẻ hiền lương

Chúng ra tay đánh đập đến sát thương

Cùng bắt bớ gông cùm giam ngục tối

*

Hãy vững tin vào lời Chúa đã nói:

‘’ Đừng sợ kẻ giết thân xác anh em

Nhưng hãy sợ Đấng có thẩm quyền

Sau khi chết cho anh em sống lại.”

*

Xin cho con dù trong cơn bách hại

Vẫn một lòng yêu mến Chúa không phai

Dù tổn hại đến thân xác hình hài

Cứ vững bước kiên trung và đi tới

*

Để đến ngày cuối cùng con mong đợi

Là được về ở với Chúa Tình Yêu

Trong nhà Chúa con hạnh phúc thật nhiều

Vì  Chúa là: Nguồn tình yêu viên mãn

Amen