Ngày 3. T7.27-12-25
*
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng:
theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết
(Ga 20,9)
*
Sau nhục hình đau thương rồi tử nạn
Chúa GIÊSU được an táng trong mồ
Nằm yên nghỉ cho đến ngày thứ ba
Mađalena ra thăm mộ không còn thấy Chúa
*
Bà sợ hãi buồn đau rồi hối hả
Chạy về nhà vội vã để báo tin
Các môn đệ nghe vậy cũng thất kinh
Liền chạy ra xem tình hình sự việc
*
Nhìn ngôi mộ trống, buồn đau khôn xiết
Xác Thầy mình, chẳng biết họ để đâu
Nước mắt đau thương, bứt tóc cào đầu
Lòng quặn thắt đau, âu sầu rầu rĩ
*
Lời Chúa báo, các ông không để ý
Rằng: “Con Người đã đến lúc phải đi
Chết khổ hình với những kẻ gian phi
Nhưng đến ngày thứ ba thì sống lại”
*
Xin cho con khi nghe lời Chúa dạy
Ghi vào lòng, tâm trí phải nghĩ suy
Để lúc nào gặp phải biến cố gì
Thì thực hiện không còn gì lo ngại
*
Phó đời con trong tay Cha Từ Ái
Để trọn đời Cha mãi mãi thương yêu
Chăm sóc con với ơn phước thật nhiều
Trau dồi con thành con yêu của Chúa
Amen