133- LỄ THÁNH GIA. CN. 28-12-25

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Ngày  4. 

*

Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng:

“Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13)

*

Vừa nghe tin Vua Hòa Bình xuất hiện

Kẻ bạo quyền sợ hãi chẳng ngồi yên

Lo lắng rằng vương vị chẳng được yên

Liền triệu tập quần thần tìm mưu kế

*

Chúng lùng sục khắp miền tìm con trẻ

Tên Giêsu ngụ tại xứ Be lem

Mới sinh ra đang ở xóm thôn hèn

Nếu tìm được thì giết liền không tiếc

*

Hêrôđê tên hung thần gian ác

Muốn diệt trừ tránh hậu quả về sau

Nhưng Sứ Thần gọi: “Giuse dậy mau!

Đem Hài nhi cùng Mẹ Ngài đi trốn”

*

Giuse, Maria, cùng Hài Nhi đi trốn

Sang Ai cập nước láng giềng ngay bên

Chờ đợi ngày Thiên Sứ đến báo tin

Mới lên đường để trở về nguyên quán

*

Xin cho con trong những khi hoạn nạn

Biết khẩn cầu nhờ ơn Chúa sáng soi

Và vững tin vào quyền phép Chúa Trời

Luôn thương cứu những con người khốn khổ

*

Lạy Chúa Trời. Đấng quyền năng cao cả

Này đời con đang tất tả ngược xuôi

Xin giúp con mạnh sức giữa dòng đời

Để chống đối với muôn ngàn sự dữ

Amen