TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Ngày 5.
T2. 29-12-25
*
“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.” (Lc 2,34-35)
*
Khi đã hết thời hạn thanh tẩy
Theo luật truyền của tổ tiên xưa
Mẹ đem Chúa lên Đền thờ
Tiến hành nghi thức người xưa thường làm
*
Simêon được Thánh Thần cho biết
Trước khi về lòng đất nghỉ ngơi
Được gặp Con Đức Chúa Trời
Là Đấng Cứu Độ bao đời chờ mong
*
Ông vội vàng vào trong đền thánh
Gặp mẹ Ngài và Thánh Giuse
Ông liền bồng ẵm Hài nhi
Dâng lời chúc tụng và thưa lên rằng:
*
“Con đã thấy nguồn ơn Cứu Độ
Mà Chúa đã sắm sẵn cho dân
Ngài là ánh sáng muôn dân
Vinh quang cho cả Ít-ra-en dân Ngài
*
Ngài là cớ nhiều người vấp ngã
Cũng giúp người bị ngã nâng lên
Mục tiêu chống đối ghét ghen
Tâm tư biểu lộ trắng đen rõ ràng”
*
Về phần Mẹ muôn đàng khốn khó
Như gươm nhọn đâm xé nát tim
Mẹ nghe nhưng vẫn lặng im
Suy đi nghĩ lại dấu in trong lòng
*
Xin cho con hết lòng vâng phục
Và chu toàn luật lệ Chúa ban
Để linh hồn sống bình an
Tron ơn nghĩa Chúa trào tràn niềm vui
*
Cho con biết ngẫm suy lời Chúa
Để hằng ngày được Chúa bảo ban
Nguyện xin Chúa hãy kiện toàn
Linh hồn và xác được luôn an lành
*
Dẫu cuộc đời khổ đau khó tránh
Theo gương Mẹ con dám xin vâng
Xin Mẹ hộ giúp con luôn
Để con lãnh nhận ơn lành Chúa ban
Amen