T6. 02-01-26
Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, (Ga 1,23)
*
Chúa đã cử Thánh Gioan đi trước
Để dọn đường Đấng Cứu Chuộc đến sau
Khuyên mọi người hãy lấp những hố sâu
Của đam mê đắm chìm trong tội lỗi
*
Những núi cao lòng dạ đầy u tối
Của tự cao, tự đại với kiêu căng
Những quanh co gian dối: lỗi công bằng
Phải sửa lại cho tâm hồn ngay thẳng
*
Chúa đã đến trong khiêm nhu thầm lặng
Chẳng tiền hô, hậu ủng, chẳng trống chiêng
Chẳng giầu sang, chẳng phú quí bạc tiền
Mà chỉ là: NGƯỜI CHỦ CHĂN THÁNH THIỆN
*
Chúa dẫn đưa những con chiên lạc lối
Về cùng đàn, kết hợp với chủ chiên
Những con chiên bị thương tích triền miên
Được băng bó, vỗ về và chữa khỏi
*
Những con chiên đang sống trong bóng tối
Của tử thần, do tội lỗi gây ra
Được sáng soi để quay bước về nhà
Nhờ Lời Chúa luôn thiết tha kêu gọi
*
Chúa đã đến làm người trong thế giới
Kẻ cứng lòng bị tội lỗi khuất che
Chẳng nghe lời giáo huấn lại khinh chê
Đành chối bỏ lòng nhân từ của Chúa
*
Xin cho con luôn lắng nghe Lời Chúa
Và thi hành Lời Chúa đã nhủ khuyên
Để tâm hồn được thư thái bình yên
Và xứng đáng là con riêng của Chúa
*
Xin cho con hưởng hồng ân cứu độ
Từ muôn đời Chúa đã hứa cho con
Linh hồn con xin Chúa mãi bảo toàn
Để kết hợp trong tình yêu của Chúa
Amen