CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
04-01-26
*
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
*
Ngôi sao lạ bất thường xuất hiện
Dẫn ba nhà Đạo sĩ vượt biên
Đường đi dẫu có truân chuyên
Quyết tâm tìm được Đấng Vua Uy Quyền
*
Họ đã tới vùng miền Do thái
Vào cung điện chào bái nhà vua
Qua lời trao đổi phân bua
Hỏi thăm tung tích nơi vua chào đời
*
Hêrôđê vô cùng bối rối
Không biết rằng Vua mới hạ sinh
Liền triệu quan tướng thân binh
Tra tìm nghiên cứu Vua sinh nơi nào
*
Họ tìm thấy những lời ghi chép
Trong sách sử được viết từ xưa
Rằng Vua sẽ được sinh ra
Be lem nhỏ bé thuộc nhà Giuđa
*
Hêrôđê hít hà sảng khoái
Nói ba nhà Đạo sĩ cứ đi
Khi nào tìm thấy Hài Nhi
Báo cho Trẫm biết cùng đi chúc mừng
*
Nhưng sự thật trong lòng mưu tính
Phải nhanh tay giết chết cho xong
Để sau sẽ mất ngôi vương
Còn đâu địa vị, còn đâu uy quyền
*
Ba đạo sĩ lên đường thẳng tiến
Về Be lem miền đất Giu đa
Ngôi sao dẫn thẳng tới nhà
Ba ông quỳ lạy, dâng ba kho tàng:
*
Này là vàng, biểu trưng VƯƠNG VỊ
Đây Nhũ hương kính CHÚA QUYỀN UY
Mộc dược NHÂN TÍNH hoại suy
Cả ba danh vị Hài Nhi đủ đầy
*
Xin cho con biết đi tìm Chúa
Trong mọi ngày cuộc sống của con
Ở trong sầu tủi héo hon
Ở trong hạnh phúc bình an : Có Ngài
*
Cho con thấy Ngài đang hiện diện
Nơi mỗi người gặp gỡ thường xuyên
Ân cần chăm sóc hỏi han
Nếu cần giúp đỡ sẵn sàng rộng tay
*
Con xin phó trong tay của Chúa
Cuộc đời con với những buồn vui
Đau thương và những ngậm ngùi
Thành công, thất bại, tùy Ngài liệu lo
*
Xin giúp con chăm lo dự Lễ
Nhờ Thần Lương Thánh Thể nuôi thân
Hồn con chan chứa hồng ân
Giúp con mạnh sức giữa trần gian nan
*
Khi vượt biển trần gian tới đích
Về Thiên Đàng thỏa thích niềm vui
Sống trong nhà Đức Chúa Trời
Hồn con hạnh phúc sướng vui muôn đời
Amen