146- CHU TOÀN BỔN PHẬN

T7. 10-01-26

“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”.
Ga 3,27
*
Chúa đã đến loan truyền ơn cứu độ
Gioan liền lui về chỗ nghỉ ngơi
Để chu toàn công việc của Chúa Trời
Sống bổn phận của người làm ngôn sứ
*
Ngài nhận mình là phận hèn nhỏ bé
Chỉ làm việc Chúa trao phó mà thôi
Còn Giêsu vượt trội hết mọi người
Mới đích thật là: CON CHIÊN THIÊN CHÚA
*
Ơn cứu độ do miệng Ngài công bố
Chảy lan tràn khắp mọi chỗ mọi nơi
Đem an vui hạnh phúc đến muôn người
Sống hòa bình trong tình yêu Thiên Chúa
*
Xin cho con luôn làm sáng danh Chúa
Bằng việc làm trong cuộc sống Chúa ban
Luôn hoàn thành để gương sáng tràn lan
Cho mọi người nhận biết Tôn Vinh Chúa
*
Dẫu biết rằng: Đời có nhiều sự khó
Những gọi mời, những cám dỗ đam mê
Xin đừng để mắt con bị phủ che
Bởi lạc thú và xa hoa trần thế
*
Xin cho con được ơn lành từ Chúa
Để con luôn mạnh mẽ trong Đức Tin
Sống chu toàn công việc bổn phận mình
Với khả năng, những gì con có được
*
Giúp hồn con được sống trong TỈNH THỨC
Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến thăm
Và vui lòng đáp lại tiếng: Xin Vâng
Đi theo Chúa về Thiên Đàng Vĩnh Phúc
Amen