149-ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

T3.T1TN. 13-01-26

*

Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27)

*

Nghe Danh Chúa tà thần phải run sợ

Quỳ lạy Ngài miệng phải mở tuyên xưng:

“Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa oai hùng”

Khắp trời đất phải cúc cung thờ lạy

*

Gặp thấy Chúa quỷ ma cũng khiếp chạy

Nghe lời Ngài truyền dạy phải vâng theo

Dù vẫy vùng bá đạo có bao nhiêu

Cũng khuất phục trước uy quyền của Chúa

*

Lạy Thiên Chúa giữa cuộc đời nhân thế

Bị bao trùm bởi sự dữ khắp nơi

Được bao che, phủ hào nhoáng bên ngoài

Là cạm bẫy làm con người sa ngã

*

Cho con nhận ra âm mưu quỷ dữ

Để xa lìa cơn cám dỗ tinh vi

Giúp cho con được sáng suốt nghĩ suy

Chạy đến Chúa để nhờ Ngài nâng đỡ

*

Xin cho con biết tin cậy vào Chúa

Nhờ Lời Ngài soi dẫn cho đời con

Trên đừơng đời bóng tối phủ tràn lan

Biết tìm ra con đường ban sự sống

*

Đừng để con sống bơ vơ lạc lõng

Giữa dòng đời xô dạt bởi cuồng phong

Cho con tin vào Tình Chúa quan phòng

Dắt con về quê Trời hằng mong đợi

Amen