“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi.” (TV 119)
Giữa biển đời phủ đầy bóng tối
Con tìm hoài chẳng thấy lối ra
Nguyện xin mở mắt con ra
Để con thấy Chúa là Cha nhân hiền
*
Xin dẫn con về miền ánh sáng
Đừng để con lạc lõng bơ vơ
Cho con yêu Đấng con thờ
Tình yêu sâu đậm chẳng mờ nhạt phai.
*
Nếu lỡ có một mai thay đổi
Xin giúp con thống hối ăn năn
Sửa chừa quyết chí thành tâm
Cậy trông ơn Chúa lỗi lầm thứ tha
*
Lạy Thiên Chúa quyền uy cao cả
Phán một lời khuất phục quỷ ma
Giúp con biết tránh lui xa
Những điều bất chính do ma quỷ làm
*
Xin cho con tâm an trí sáng
Để đêm ngày chiều sáng cầu kinh
Kính dâng lên Chúa Thiên Đình
Lời ca tụng Chúa hiển vinh muôn đời.
*
Xin cho hồn con luôn tươi mới
Rửa hồn con sạch mọi bợn nhơ
Để trong giây phút tôn thờ
Con được Rước Chúa điểm tô tâm hồn
*
Cho con được sống luôn trong Chúa
Giữa gian trần và ở thiên cung
An vui hạnh phúc vô cùng
Đời đời hoan lạc trong lòng Chúa thương.
Amen
Simon T2- 22-09-25