CN2.TN.18-01-26
“Ðây Chiên Thiên Chúa.
Đây Ðấng xóa tội trần gian”. (Ga 1,29)
*
Chúa Giêsu được Gioan giới thiệu
Cho mọi người được biết Đấng Chúa yêu:
“ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA.
ĐÂY ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN.”
Đấng cứu loài người khỏi lầm than tội lỗi
*
Bởi Tổ Tông Ađam – Evà phạm tội
Không vâng lời Thiên Chúa của Tình Yêu
Khiến con cháu phải đau khổ trăm chiều
Và phải chết đời đời không cứu chữa
*
Vì xót thương nên Thiên Chúa đã hứa
Cho loài người một Đấng đến tái sinh
Là Ngôi Hai chính Con Một của mình:
Đức Giêsu mặc xác phàm chuộc tội
*
Là Thiên Chúa không vương chi tội lỗi
Yêu nhân trần nên gánh tội thay dân
Làm CON CHIÊN HY TẾ cứu nhân trần
Thoát khỏi án trầm luân trong hỏa ngục
*
Nhờ công ơn Con Chúa Trời cứu chuộc
Cả loài người được chúc phúc như xưa
Khôi phục lại chức vụ: Được Kế Thừa
Hưởng gia tài của những người con Chúa
*
Lạy Chúa Trời: Vua Tình Yêu cao cả
Tạ ơn Ngài Lòng Thương Xót bao la
Đã dành cho nhân loại lượng hải hà
Được giao hòa và lãnh ơn tha tội
*
Thân con đây đã vương nhiều thứ tội:
Lỗi công bằng và thiếu đức Yêu thương
Thiếu hy sinh và thiếu cả khiêm nhường
Lỗi luật Chúa cả những khi thờ phượng
*
Cậy vì lòng từ bi luôn rộng lượng
Chúa nhân từ xin tha thứ cho con
Ban cho con nguồn ơn thánh chứa chan
Để thánh hóa con mọi nơi mọi lúc
*
Cho con được luôn siêng năng kín múc
Nguồn trợ lực từ Thánh Thể Chúa ban
Để hồn xác của con được vẹn toàn
Trong ơn nghĩa của người làm con Chúa
Amen