T6,T2TNA. 23-01-26
*
Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người
và để Người sai các ông đi rao giảng,
với quyền trừ quỷ. (Mc 3,14-15)
*
Đường truyền giáo mênh mông dài vô tận
Khắp hang cùng ngõ hẻm của trần gian
Cho đến khi các chiên họp một đàn
Về bên Chúa trên Thiên Đàng mới nghỉ
*
Chúa chọn gọi mười hai người vừa ý
Huấn luyện thành chiến sỹ để sai đi
Rồi đến ngày khi cất bước ra đi
Ban cho họ được đặc ân: Trừ quỷ
*
Các tông đồ cùng đồng tâm nhất trí
Bước theo Thầy đi đến khắp mọi nơi
Từ biển xanh, đồng cỏ đến núi đồi
Vẫn hăng hái lòng tràn đầy phấn khởi
*
Đi khai sáng mở lòng người mê muội
Giúp mọi người về với Chúa Tình Yêu
Kẻ sa cơ, nghèo khó được yêu nhiều
Để tất cả sống trong Tình Yêu Chúa
*
Con đã được Chúa gọi từ thuở nhỏ
Khi vào đời, tuổi vẫn còn ấu thơ
Được cha mẹ bồng ẵm đến nhà thờ
Lãnh Bí tích khai tâm: Làm con Chúa
*
Qua năm tháng nhờ công ơn dạy dỗ
Của nhiều người và các Đấng Bề Trên
Trau dồi cho các nhân đức phần hồn
Để xứng đáng làm tông đồ của Chúa
*
Bước vào đời nhiều hiểm nguy khốn khó
Để trôi rèn kiên vững ở trần gian
Khi ra đi hành lý đã sẵn sàng
Làm nhiệm vụ loan Tin Mừng Cứu rỗi
*
Nhờ Thánh Thần nguồn Tình Yêu soi lối
Thêm sức mạnh, vững tiến khắp mọi nơi
Xin cho con biết chia sẻ với đời
Niềm hạnh phúc của người: Làm con Chúa
*
Xin cho con với tâm tình nhỏ bé
Biết góp phần làm việc Sáng Danh Cha
Đưa Niềm vui hạnh phúc đến mọi nhà
Qua việc giữ Lời Chúa và cách sống
*
Con đang sống trong gia đình của Chúa
Là HỘI THÁNH hiện diện giữa trần gian
Xin giúp con lòng yêu mến nồng nàn
Và hăng say việc mở mang Nước Chúa
Amen