“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường,
nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
Ánh sáng con là tấm gương phản chiếu
Sự sáng thật là Thiên Chúa Tình Yêu
Xin cho con được tiếp nhận thật nhiều
Nguồn ánh sáng của tình yêu cứu độ
*
Việc con làm xin giơ tay nâng đỡ
Đường con đi xin gìn giữ bước chân
Đừng để con phạm phải những sai lầm
Làm lu mờ nguồn siêu nhiên sự sáng
Chúa đã nói: Chính Ta là ánh sáng
Ai theo Ta được sự sáng chiếu soi
Hướng dẫn đi giữa sóng gió cuộc đời
Để thẳng tiến về Quê Trời vĩnh phúc
*
Xin chiếu sáng vào hồn con mọi lúc
Khi sầu buồn và những lúc cô đơn
Lúc đau thương phủ kín ngập tâm hồn
Vì bệnh tật hoành hành nơi thân xác
*
Xin cho con được tin yêu phó thác
Dù cuộc đời có bội bạc rời xa
Tình yêu Cha vẫn sâu đậm hải hà
Không chấp tội mà vẫn luôn tha thứ
*
Xin xua đuổi bóng mờ trong quá khứ
Để nhận về ánh sáng của Tình yêu
Giúp lòng con yêu mến Chúa thật nhiều
Thành gương sáng cho nhiều người cùng sáng.
Xin nguồn sáng Chúa Tình yêu sưởi ấm
Vào tâm hồn lạnh lẽo chốn nhân gian
Mở lòng ra đón ánh sáng huy hoàng
Nguồn sáng thật của Tình Yêu Cứu Độ
*
Để cuộc đời vơi đi niềm đau khổ
Cho mọi người khi hành xử với nhau
Lấy yêu thương bác ái để làm đầu
Trong mọi việc cùng nhau thờ phượng Chúa
Amen
Simon . T2-22-09-25