161-NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

CN3TNA.25-01-26

Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ,

 rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân

(Mt 4,23)

*

Chúa rao giảng về Nước Trời hằng sống

Dạy con người Luật Bác ái Yêu thương

Giúp con người hoán cải bỏ thói thường

Thờ phượng Chúa Thiên Đường cho đúng cách

*

Bỏ đam mê giữ tâm hồn trong sạch

Bỏ gian tà, sống chân thật công minh

Bỏ ghét ghen mà đối xử thân tình

Yêu đồng loại như yêu thân mình vậy

*

Vì Nước Trời chưa ai được nhìn thấy

Chỉ vững lòng trông cậy Chúa mà thôi

Bởi Giêsu là con Đức Chúa Trời

Đã xuống thế dạy con người như vậy

*

Xin cho con được thật lòng hoán cải

Bỏ con đường dan díu những tội xưa

Con ăn năn và quyết chí sửa chừa

Để dốc lòng Tin Yêu Thờ phượng Chúa

*

Tưới gội con: Tâm hồn đang héo úa

Bằng Thánh Thần ân sủng của tình yêu

Để hồi sinh, con được yêu Chúa nhiều

Và mãi sống trong tình yêu của Chúa

Amen