T5.T3TNA. 29-01-26
Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. (Mc 4,24)
*
Hãy dùng đấu, đo lòng bác ái
Cho từng người gặp phải gian nan
Đong lời thăm hỏi ủi an
Vơi đi buồn khổ làm tan nát lòng
*
Đong cho đầy tình thương gắn bó
Cho người nghèo chẳng chỗ dung thân
Giang tay tiếp đón ân cần
Giúp cho mái ấm, bớt phần bơ vơ
*
Đong cho những trái tim tan vỡ
Sự dịu hiền ấp ủ thương yêu
Đong cho tình mến thật nhiều
Để bù đắp lại những điều đắng cay
*
Xin cho con những ngày đang sống
Biết rộng lòng quảng yêu thương
Sẻ chia với kẻ cùng đường
Miếng cơm manh áo tình thương trào tràn
*
Đừng để con đong lời đàm tiếu
Gây hiểu lầm dẫn đến thị phi
Đừng đong tranh chấp phân bì
Mất niềm hòa khí, mất đi tình người
*
Cho mọi người sống trên trần thế
Dùng đấu mình đong đếm cho nhau
Niềm vui hạnh phúc bền lâu
Hôm nay trần thế. Mai sau Thiên Đàng
Amen