T6.T3TNA. 30-01-26
Nước Thên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên (Mc 4,26-27)
*
Hạt lúa mì được gieo vào lòng đất
Đêm hay ngày cũng chẳng bị chết đi
Nhưng mầm sống trong hạt vẫn duy trì
Để nẩy mầm và trổ sinh sự sống
*
Lời Thiên Chúa là Lời ban sự Sống
Được Ngôi Lời gieo xuống khắp trần gian
Cứ âm thần len lỏi mọi con tim
Để hoán đổi và trao ban sự sống
*
Dù cuộc đời xẩy ra nhiều biến động
Thì Lời Ngài vẫn kiên vững không lay
Vẫn tỏa lan và phát triển từng ngày
Giúp mọi người đều được ơn cứu rỗi
*
Mong hết thảy mọi người trên thế giới
Được nghe Lời Cứu Rỗi để tin theo
Một cuộc sống trăm năm có bao nhiêu
Hãy cùng nhau xây Nước Trời Trần Thế
*
Xin cho con luôn lắng nghe Lời Chúa
Để dẫn đàng chỉ lối bước con đi
Đừng để con vì bất cứ điều gì
Mà xao nhãng hoặc chối từ Lời Chúa
*
Nuôi dưỡng con bằng Bí Tích Thánh Thể
Để mỗi ngày con được mến Chúa hơn
Giúp cho con luôn thăng tiến phần hồn
Thờ phượng Chúa trung thành cho đến chết
Amen