T2.T4TNA. 02-02-26
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa. ( Lc 2,22)
*
Luật cha ông truyền lại cho con cháu
Đến muôn đời mãi tuân giữ không sai
Phải mến yêu tôn kính Chúa muôn loài
Đấng giải thoát dân khỏi đời nô lệ
*
Thánh Giuse và Mẹ Maria cũng thế
Khi đến ngày thanh tẩy cũng phải đi
Lên Đền thờ cùng với trẻ Giêsu
Dâng lên Chúa Con Đầu như luật định
*
Simêon là một người công chính
Được Thánh Thần linh báo một điềm thiêng:
TRƯỚC KHI VỀ XUM HỌP VỚI TỔ TIÊN
SẼ ĐƯỢC THẤY ĐẤNG CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
*
Lúc bấy giờ khi ở trong nhà Chúa
Simêon bồng ẵm trẻ Giêsu
Lòng hân hoan miệng tha thiết ngợi ca
Và Tạ ơn như lời Chúa đã hứa
*
Con đã thấy ơn Cứu Độ của Chúa
Đã sẵn dành cho hết thảy muôn dân
Để từ nay những thế lực quỷ thần
Sẽ bị diệt dưới uy quyền Con Chúa
*
Con trẻ này làm cớ cho người vấp ngã
Và nhiều người ngã xuống được đứng lên
Là vinh quang của dân tộc Ít ra en
Là ánh sáng cứu độ cho toàn nhân loại
*
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí ái
Vì yêu thương nhân loại chúng con
Đang ngụp lặn trong cảnh lầm than
Đành trao ban Người Con yêu quí
*
Xuống gian trần làm của lễ Hy tế
Chuộc lỗi lầm của tiên tổ ngày xưa
Cho nhân loại được lãnh phúc giao hòa
Được tái sinh làm người con của Chúa
*
Xin cho con được hết lòng gắn bó
Với lề luật mà Thiên Chúa đã rộng ban
Để mến yêu và cố gắng chu toàn
Mới xứng danh là con ngoan của Chúa
Amen