T3.T4TNA.03-02-26
*
Người cầm lấy tay nó và nói: Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. (Mc 5,41-42)
*
Ông trưởng Hội đường có người con gái
Rất ngoan hiền mà tuổi mới mười hai
Bị đau nặng đã chạy chữa lâu dài
Nhưng không khỏi nay đến ngày hấp hối
*
Trông thấy Chúa ông vội vàng chạy tới:
Con gái tôi đang hấp hối Ngài ơi
Xin Ngài đến làm phúc để đặt tay
Hầu mong nó được khỏi và cứu sống
*
Nhưng lúc đó người nhà ông báo lại
Cháu chết rồi, phiền Thầy nữa làm chi
Chúa nghe được thì nói: Đừng sợ chi
Cứ vững tin thì sẽ được cứu chữa
*
Về đến nhà người đầy nhà đầy cửa
Đang buồn phiền và khóc lóc than van
Chúa nhẹ nhàng nói mấy lời trấn an:
BÉ CHƯA CHẾT MÀ CÒN ĐANG NẰM NGỦ
*
Cầm tay bé Chúa ôn tồn nói nhỏ:
“Này em bé, Thầy truyền em trỗi dậy.”
Liền tức thì em đứng dậy bước đi
Hết mọi người xem thấy đều kinh ngạc
*
Xin cho con một đức tin chân thật:
Luôn Tin thờ một Thiên Chúa Toàn năng
Dù cuộc đời gặp những lúc khó khăn
Kêu cầu Chúa liền sẵng sàng giúp đỡ
*
Xin cho con được sống trong tình Chúa
Để trọn đời được Chúa mãi thương yêu
Khi hồn xác sống trong cảnh tiêu điều
Chúa cầm tay đỡ nâng dìu con dậy.
*
Xin cho con được vững lòng trông cậy
Vào tình thương của Chúa thật khoan dung
Dù đời con đã đến bước đường cùng
Cũng sẽ nhận được hồng ân thương xót
*
Xin cho con được mến yêu tha thiết
Chúa nhân từ là gia nghiệp đời con
Qua năm tháng lưu lạc chốn trần gian
Chúa đưa về để nghỉ an trong Chúa
Amen