T4.T4TNA. 04-02-26
Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao“ (Mc 6,2)
*
Sau nhiều ngày bôn ba khắp chốn
Giảng Tin Mừng Cứu rỗi muôn nơi
Chúa về quê để nghỉ ngơi
Hỏi thăm hàng xóm, giúp người bà con
*
Vào hội đường trong ngày Sa bát
Chúa mở lời dạy Lẽ Khôn Ngoan
Từ việc cách sống làm con
Đến việc thờ phượng chu toàn luật xưa
*
Mọi người nghe vô cùng bỡ ngỡ
Và xầm xì to nhỏ hỏi nhau:
Ông được như thế bởi đâu
Khôn ngoan như vậy ở đâu ra nào
*
Ông chẳng phải hôm nào làm thợ
Nơi quê nghèo ở với chúng ta
Anh em chú bác gần xa
Cũng đang sinh sống với ta bây giờ
*
Thế là họ thờ ơ xa lánh
Chẳng tin là Đấng Thánh Giêsu
Người từng xua đuổi quỉ ma
Chữa lành nhiều bệnh người ta cậy nhờ
*
Chúa buồn phiền buông lời than thở:
“Bị coi thường chính ở quê hương
Hoặc trong thân thuộc bà con
Hoặc người nghĩa thiết ngay trong gia đình”
*
Xin cho con đức tin vững mạnh
Giữa cuộc đời trôi nổi bấp bênh
Tin vào thiên Chúa Toàn Năng
Tin Lòng Thiên Chúa khoan nhân vô cùng
*
Xin cho con sống đời công chính
Và chu toàn luật chính Chúa ban
Nhận về ơn Thánh chứa chan
Thay hồn đổi mới ngày càng trinh trong
*
Xin cho con một lòng theo Chúa
Luôn nghe lời Thiên Chúa bảo ban
Dẫn đưa tới Nước Thiên Đàng
Để được hưởng phúc vinh quang muôn đời
Amen