T7.T4.TNA. 07-02-26
Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương,
vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)
*
Sau những ngày bôn ba vất vả
Giảng Tin Mừng khắp chốn gần xa
Các ông lại trở về nhà
Trình cho Chúa biết việc qua đã làm
*
Chúa ôn tồn nhẹ nhàng nhắc nhở:
Hãy tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi
Để cho sức khỏe phục hồi
Giúp cho tâm trí nhẹ nhàng thảnh thơi
*
Cũng khi đó nhiều người kéo đến
Các tông đồ chẳng có giờ ăn
Chúa liền nói với các ông
Xuống thuyền chèo tới vùng xa xóm làng
*
Dân đoán biết được vùng Chúa đến
Liền chạy bộ đến trước các ông
Chúa nhìn thấy cũng chạnh lòng
Thương đoàn dân chúng long đong khổ sầu
*
Họ như Chiên không người chăn dắt
Sống lang thang phiêu bạt khắp nơi
Đói ăn lùng sục núi đồi
Không người canh giữ làm mồi sói hoang
*
Họ đói khát những lời chân lý
Muốn nghe lời Thiên Chúa dạy ban
Để tìm hạnh phúc Thiên Đàng
Sống trong Nước Chúa vinh quang muôn đời
*
Xin cho con là người theo Chúa
Biết lắng nghe lời Chúa nhủ khuyên
Dù trong những lúc truân chuyên
Biết tìm đến Chúa nghe lời ủi an
*
Khi đời con bình an hạnh phúc
Biết dâng lời chúc tụng tạ ơn
Hồng ân Chúa đã thương ban
Giữ gìn hồn xác được luôn an lành
*
Xin cho con làm rạng Danh Chúa
Bằng việc làm bé nhỏ của con
Tỏa lan ánh sáng Phúc Âm
Đến cùng bạn hữu, đến tâm mọi người
Amen