T2.T5TNA. 09-02-26
“Người ta cũng đặt kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giê-su cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì được khỏi”
(Mc 6,56). (Mc 6,56)
Lời Chúa giảng đã bay xa khắp chốn
Việc Chúa làm chấn động đến muôn nơi
Đã cải hóa tâm tư của nhiều người
Tìm đến Chúa để nghe lời giáo huấn
*
Những bệnh nhân mong chờ Chúa hiện diện
Nằm ven đường đợi Chúa đến ban ơn
Ơn chữa lành những tật bệnh phần hồn
Và phần xác cũng được luôn mạnh khỏe
*
Chúa tới đâu thì xuống ơn nơi đó
Trừ tà thần và xua đuổi quỷ ma
Mọi tật bệnh đau khổ của người ta
Đụng áo Chúa một lần là được khỏi
*
Con đang sống quay cuồng trong thế giới
Của bạc tiền với cám dỗ triền miên
Của đam mê dẫn tới đỉnh lụy phiền
Của hưởng thụ dẫn đến miền sự chết
*
Xin cho con được luôn luôn nhận biết
Cha trên trời là Đấng thật Công minh
Đấng Yêu Thương nhưng xét xử công bình
Chậm nóng giận nhưng đầy tình thương xót
*
Xin chữa con, vì lỗi lầm thiếu sót
Mang trong mình bệnh tật thiếu tình yêu
Để nhiều khi đã nhắm mắt bước liều
Vào con đường sống: Quên yêu đồng loại
*
Xin chữa con khỏi đôi tay bất toại
Vì không làm việc bác ái yêu thương
Ngoảnh mặt đi với hoàn cảnh khốn cùng
Đang khẩn khoản nài xin lòng giúp đỡ
*
Xin cho con được hưởng ơn tha thứ
BỞI NHỜ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA khoan nhân
Và cho con được tràn Chúa Thánh Thần
Để hồi sinh linh hồn con nên mới
Amen