177- VỎ BỌC ĐẠO ĐỨC

T3.T5TNA. 10-02-26

Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích. (Mc 7, 6-7)

Những tập tục của tiền nhân để lại

Có những điều nên giữ, lại hiểu sai

Chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài

Mà bỏ qua việc phượng thờ cốt yếu

*

Những kinh sư và những người biệt phái

Thấy môn đệ của Chúa chẳng rửa tay

Trước khi ăn, nên đã cố kêu nài:

Sao môn đệ của Thầy không giữ luật?

*

Chúa trả lời: ‘‘Các ông giữ tập tục

Theo truyền thống loài người lúc xa xưa

Mà bỏ qua điều chính yếu: Phụng thờ

Một Thiên Chúa là vua cả vũ trụ

*

Luật con người lập ra các ông giữ

Luật Thiên Chúa Chí Tôn bỏ ngoài tai

Phượng thờ Thiên Chúa: Chỉ ở  bên ngoài

Còn trong lòng chất chứa điều dơ bẩn

*

Việc Phụng thờ: Chúa sẽ không chấp nhận

Dù có làm chỉ vô ích mà thôi

Chúa không ưa, không thích cái bên ngoài

Mà CHỈ NHẬN TẤM TÌNH YÊU CHÂN THẬT”

*

Xin cho con khi tuân hành giữ luật

Biết nhìn ra những điều trước điều sau

Làm Danh Chúa rạng sáng là việc đầu

Các việc khác chỉ là điều phụ thuộc

*

Xin cho con làm những việc đạo đức

Đừng phô trương công đức trước người ta

Mà chỉ làm vì yêu Chúa là Cha

Với tinh thần phục vụ và khiêm hạ

*

Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu Cao Cả

Đấng thấu hiểu ý muốn của người ta

Xin cho con lửa yêu mến thiết tha

Luôn đốt cháy tim con Tình Yêu Chúa

*

Trọn thân con: Tâm tư và suy nghĩ

Mọi việc làm vâng ý Chúa mà thôi

Xin cho con theo chân Chúa trọn đời

Để mãi mãi con là người của Chúa

Amen