T2.T6TNA. 16-02-26
Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. (Mc 8,11)
*
Dù chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ
Cho người mù đã được mở mắt ra
Người bại tay, què chân đã ngợi ca
Người chết rồi, cũng đã được cứu sống
*
Bọn Biệt Phái đã không hề cảm động
Còn thách thức tranh luận với Chúa Giêsu
Yêu cầu Chúa làm phép lạ để giải trừ
Những nghi vấn lâu nay còn ứ đọng:
*
Nếu Chúa là một người cao trọng
Là con thật của chính Đấng Tối cao
Thì hãy làm phép lạ từ trời cao
Để minh chứng Ngài là con Thiên Chúa
*
Chúa thở dài buồn phiền vì họ ngoan cố
Ngài bỏ họ lại chỗ đó mà đi
Bước xuống thuyền để sang phía bên kia
Là phía người dân ngoại hằng tin Chúa
*
Lạy Thiên Chúa: Đấng quyền năng cao cả
Đã nhiều lần con giống họ mà thôi
Vì khi gặp khốn khó trong cuộc đời
Con xin mãi, không được lời Chúa đáp
*
Con chán nản buồn phiền dâng chất ngất
Trọn cõi lòng thấy thất vọng mà thôi
Đành buông xuôi theo dòng xoáy cuộc đời
Và phó mặc cuộc đời theo số phận
*
Nay nghĩ lại thấy lòng đầy hối hận
Xác thân này là bùn đất mà thôi
Chúa thương yêu, nên cho được làm người
Không cảm tạ, còn buông lời oán trách
*
Lạy Chúa Trời. Đấng Giầu Lòng Thương Xót
Xin thương tình đón nhận trót thân con
Đức tin con còn yếu đuối mỏng giòn
Xin gia tăng để con thêm mạnh mẽ
*
Dẫu biết rằng trong cõi đời nhân thế
Có rất nhiều sự khốn khó bủa vây
Xin giúp con còn lại những tháng ngày
Yêu mến Chúa, để đền bù tội lỗi
*
Xin cho con biết lấy công chuộc tội
Bằng hãm mình và chịu khó hy sinh
Luôn siêng năng dự Lễ với cầu kinh
Tăng ơn Thánh bằng: Rước Mình Thánh Chúa
Amen