MÙNG 2 TẾT-KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN
*
Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. (Ep 6,1-3)
*
Mù thể lý thật là người bất hạnh
Không cảm nhận được thế giới chung quanh
Chẳng nhìn được vẻ đẹp của trời xanh
Cũng không thấy được biển xanh lai láng
*
Không được thấy cảnh bình minh ló rạng
Chẳng nhìn được vẻ đẹp của hoàng hôn
Không được nhìn cảnh hùng vĩ cao sơn
Và vẻ đẹp thiên nhiên trong vũ trụ
*
Người ta dẫn người mù đến gặp Chúa
Và xin Ngài đặt tay chữa bệnh cho
Chúa thương tình đã dắt anh ra xa
Và lấy nước miếng rồi bôi vào mắt
*
Mắt của anh đã được tay Chúa đặt
Liền mở ra, thấy được vật chung quanh
Chúa ôn tồn nhẹ nhàng nói với anh
Hãy về nhà và đừng vào làng nữa
*
Mù tâm linh còn khổ đau hơn nữa
Vì không nhìn thấy được Chúa Tình Yêu
Chẳng được nhìn thấy vẻ đẹp cao siêu
Của ơn Thánh và Hồng ân cứu độ
*
Quanh năm tháng mày mò trong đêm tối
Của bạc tiền và danh lợi hư không
Những đam mê che lấp cả tâm hồn
Làm mờ tối cuộc đời không ơn Chúa
*
Xin cho con luôn hướng nhìn lên Chúa
Để nhờ Ngài luôn mở mắt con ra
Cho con luôn Tin kính Chúa là Cha
Và Ngôi Hai cùng Thánh Thần Thiên Chúa
*
Đấng yêu thương và tác thành vũ trụ
Đấng điều hành Hoàn vũ cả nhân sinh
Ban bình an và hạnh phúc thanh bình
Cho hết thảy những ai tin yêu Chúa.
*
Xin cho mắt con luôn luôn rộng mở
Nhìn thấy Chúa ngay ở giữa anh em
Sống yêu thương và đối xử ngoan hiền
Vì hết thảy đều là con của Chúa
*
Cho mắt con luôn luôn được sáng tỏ
Để mê say đọc lời Chúa chuyên chăm
Và nhìn ra Ơn Cứu Độ nhân trần
Mà Thiên Chúa đã yêu thương dành sẵn
*
Xin đừng để con mù lòa tăm tối
Đi lầm đường, lạc mất lối tình yêu
Đừng để con xa cách Chúa Tình Yêu
Mà mãi giữ con trong Tình Yêu của Chúa
Amen
*