T6. LỄ TRO. 20-02-26
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. (Mt 6,1)
*
Khi bố thí đừng khua chiêng đánh trống
Đừng làm việc chỉ để lấy tiếng khen
Đừng mưu mô toan tính việc thấp hèn
Hầu trục lợi đem tiền về đầy túi
*
Người trần gian đã theo lề quen thói
Bố thí thường: Bỏ con tép bắt con tôm
Nay bỏ ra chỉ chút ít cỏn con
Được tiếng rồi ngồi thâu con tôm lớn
*
Chúa dạy rằng: Mỗi khi con bố thí
Tay này làm đừng cho biết tay kia
Đừng phô trương công đức trước người ta
Kẻo việc làm không được Cha công nhận
*
Xin cho con biết âm thầm lặng lẽ
Làm việc lành chỉ Chúa biết mà thôi
Đừng để con a dua theo thói đời
Muốn tâng mình cho nhiều người biết tới
*
Xin cho con biết sẻ chia tình liên đới
Cho nhiều người cần tới sự sẻ chia
Để vơi đi những đau khổ ê chề
Luôn vây bọc những mảnh đời khốn khó
*
Xin cho con biết sẻ chia Lời Chúa
Đến nhiều người để được Chúa thương yêu
Giúp họ tin và yêu mến Chúa nhiều
Vì tất cả đều là con của Chúa
Amen