T7.T6TNA. 21-02-26
(Mt 5,1-10)
*
Đời con người đã nhiều lần nhận thưởng
Từ bàn tay của Thiên Chúa tình thương
Hầu xoa dịu, bù đắp những đau thương
Để an ủi qua những cơn khốn khó
*
Một phần thưởng cuối cùng rất cao quí
Là Nước Trời mà Chúa hứa thưởng ban
Cho những ai vượt qua ải gian nan
Và chiến thắng được muôn vàn sự dữ
*
1-KHÓ NGHÈO
Sống cuộc đời khó nghèo theo ý Chúa
Là giữ mình khỏi cám dỗ trần gian
Không tơ vương đến của cải phàm hèn
Luôn cho đi mà không chờ lãnh nhận
*
2-HIỀN LÀNH
Sống hiền lành với những người thân cận
Là hòa mình vào kiếp sống tha nhân
Đem niềm vui trong giao tiếp ân cần
Trao nụ cười, không một lần giận dữ
*
3-SẦU KHỔ
Với những lúc rơi vào cơn sầu khổ
Khiến tâm hồn luôn đau khổ héo hon
Và làm cho thân xác phải hao mòn
Cậy trông Chúa: Được ủi an nâng đỡ
*
4-KHÁT KHAO CÔNG CHÍNH
Giữa cuộc đời với bao nhiêu cám dỗ
Muốn sống đời công chính khó biết bao
Tin cậy Chúa sẽ được phúc dồi dào
Lòng Thương Xót tuôn trào ơn thánh hóa
*
5-XÓT THƯƠNG NGƯỜI
Cùng sống chung với những người xa lạ
Có những người cần giúp đỡ của ta
Hãy xót thương mở rộng bàn tay ra
Để sẻ chia những gì mình đang có
*
6-TÂM HỒN TRONG SẠCH
Tấm linh hồn trinh trong từ Thiên Chúa
Ngày Rửa tội đã được Chúa trao ban
Nguồn ơn thánh từ Bí Tích trào tràn
Năng lãnh nhận để bảo toàn sự sống
*
7-XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Nơi trần gian tình thương thường biến động
Vì bạc tiền, quyền lợi: Chống lại nhau
Hãy tránh ra xa bẩy mối tội đầu
Để đem lại hòa bình trong cuộc sống
*
8-BỊ BÁCH HẠI VÌ SỐNG CÔNG CHÍNH
Là con Chúa luôn sống đời công chính
Sự gian tà luôn mưu tính cáo gian
Bị bắt bớ, tù đầy, hại bản thân
Bị tra khảo, cuối cùng là giết chết
*
Xin cho con giữ đạo cho đến chết
Luôn trung thành với Thiên Chúa Tình Yêu
Dù đời này có khốn khổ bao nhiêu
Vẫn chung thủy với Tình Yêu Thiên Chúa
*
Đến cuối đời lãnh hồng ân Chúa hứa:
Nước Thiên Đàng đã dành sẵn cho con.
Thầy ra đi để dọn chỗ cho con
Thầy ở đâu thì con sẽ ở đó
Amen