T2.T1.MC.A- 23-02-26
Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (Mt 25,34)
*
Ngày Chúa đến trong vinh quang sáng chói
Có Thiên Thần hầu cận trước Thiên Ngai
Dân thiên hạ tập trung trước Nhan Ngài
Chúa tách biệt ra hai bên: Phải-Trái
*
Người bên phải là đoàn chiên dấu ái
Sống làm việc đầy bác ái yêu thương
Biết sẻ chia cơm bánh cho kẻ khốn cùng
Và tiếp rước người lỡ đường: chỗ trọ
*
Người không áo, thân lạnh run vì gió
Giúp áo quần ấm áp để che thân
Người yếu đau đến chăm sóc đỡ nâng
Người tù đầy năng hỏi han thăm viếng
*
Chúa bảo rằng: Mỗi khi làm việc thiện
Giúp đỡ người bé nhỏ chốn trần gian
Là làm cho chính Vua Cả Thiên Đàng
Được lãnh thưởng: đời đời NƠI HẰNG SỐNG
*
Lạy Chúa Trời: Đấng Yêu Thương Tạo Dựng
Đã cho con nguồn sự sống nuôi thân
Xin cho con sống bác ái đỡ nâng
Những mảnh đời còn đau thương bất hạnh
*
Đừng để con sống ơ hờ nguội lạnh
Với những người gặp khốn khó chung quanh
Đừng để con chỉ biết sống riêng mình
Mà luôn biết quan tâm đến người khác
*
Cho con nhớ, khi đến ngày phán xét
Chúa hỏi rằng: “Con có biết yêu thương
Đến những người lâm vào cảnh cùng đường
Và những kẻ gặp đau thương khốn khó”
*
Cho con nhớ; con là con của Chúa
Phải tuân hành tốt giới luật yêu thương
Vì mọi người trong khắp cõi bốn phương
Hết tất cả là con chung một Chúa
Amen