T4.T1MCNA. 25-02-26
Thế hệ này là một thế hệ xấu xa: Chúng đòi dấu lạ,
nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, trừ phi dấu lạ Giôna (Lc 11,29)
*
Dù chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ
Mà nhiều người vẫn chống đối không tin
Còn yêu cầu đòi hỏi cố nài xin
Làm phép lạ xẩy ra theo ý họ
*
Chúa quả quyết chỉ cho dân dấu lạ
Là phép lạ thuở ngôn sứ Giô na
Đã nằm trong bụng cá lớn ba ngày
Khi tới bờ cá nhả ra vẫn sống
*
Ngày phán xét Nữ Hoàng Phương Nam trỗi dậy
Để đối chất và kết án dân này
Vì muốn nghe sự khôn ngoan của Salômôn.
Bà đã đến từ tận cùng trái đất
*
Lời Chúa dạy là những lẽ chân thật
Mà dân này từ chối chẳng chịu nghe
Chúa cao trọng hơn cả Salômôn
Mà dân này lại coi thường khinh rể
*
Cả dân thành Ninivê cũng thế
Họ đối chất và kết án dân này
Vì nhờ lời kêu gọi của Giôna
Họ đã ăn năn và chân thành sám hối
*
Chúa Giêsu cũng gọi mời sám hối
Lời Quyền năng xóa sạch lỗi tội xưa
Ngài là Chúa trọng vọng hơn Giôna
Nhưng dân này chẳng ưa còn chối bỏ
*
Con nhận biết đời con nhiều tội lỗi
Xin cho con lòng thống hối ăn năn
Sống khiêm nhường từ bỏ những tà tâm
Để xứng đáng nhận hồng ân cứu độ
*
Xin cho con hưởng nguồn ơn tha thứ
Từ tấm lòng từ bi Chúa gia ân
Xin cho con tràn ơn Chúa Thánh Thần
Để tẩy xóa hết lỗi lầm quá khứ
*
Xin tăng thêm cho lòng con yêu Chúa
Để ngày ngày luôn bên Chúa thở than
Nhờ Lời Chúa hằng soi lối dẫn đàng
Và Thánh Thể là nguồn nuôi sự sống
*
Xin đừng để tâm hồn con giao động
Trước sự đời và cám dỗ trần gian
Xin cho con đức tin được vững vàng
Để chiến đấu trên đường về với Chúa
Amen