CN2.MCNA. 01-03-26
“Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5)
*
Nhằm củng cố niềm tin cho môn đệ
Chúa đưa ba người lên núi Taborê
Đó là ông Phêrô, Gioan và Giacôbê
Để chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa
*
Dung nhan Chúa chói lọi như mặt trời
Và áo Người trắng tinh như ánh sáng.
Có cả ông Môsê và Êlia hiện đến
Đàm đạo với Người chuyện sẽ đến nay mai
*
Ông Phêrô nhìn thấy cảnh thiên thai
Thưa với Chúa: Ở đây thật hay quá
Con xin dựng ba lều cho Ba Đấng
Để hạnh phúc hôm nay mãi kéo dài
*
Bỗng có đám mây sáng ngời bao phủ
Cả bầu trời và tất cả các ông
Tiếng Chúa Cha từ đám mây phán rằng:
“Đây là Con yêu dấu của Ta.
Ta hài lòng về Người.
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.”
*
Các môn đệ nghe xong đều kinh hãi
Ngã lăn ra, úp mặt, chẳng dám nhìn lên
Chúa Giêsu tiến lại đứng ngay bên
Nói với họ: “Trỗi dậy đi, đừng sợ.”
*
Khi Thầy trò từ trên núi đi xuống
Chúa truyền lời và dặn bảo các ông:
“Đừng nói cho ai biết sự việc vừa xong,
Cho tới khi Thầy từ trong cõi chết sống lại.”
*
Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân ái
Xin thương tình và ghé mắt nhìn con
Thuở sơ sinh con trong trắng tâm hồn
Nay đã bị thời gian làm hoen úa
*
Xin tẩy con sạch vết nhơ đen đúa
Biến hồn con nên sáng láng tinh trong
Để Tình Yêu của Chúa ngự trong lòng
Được sống mãi với Tình Yêu Cứu Độ
*
Đừng để con thêm một lần lầm lỡ
Mà buồn lòng Đấng Thiên Chúa Tình Yêu
Xin giúp con mỗi ngày sáng trưa chiều
Biết đáp lại mối Tình Yêu của Chúa
Amen