T6.T2MCNA. 06-03026
Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau:
Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi,
và đoạt lấy gia tài nó ! (Mt 21,38)
*
*
Một ông chủ có vườn nho xanh tốt
Chung quanh vườn rào giậu chống thú hoang
Trong vườn nho đào một lỗ làm bồn
Để đạp nho ép nho ra thành rượu
*
Để đảm bảo tránh kẻ gian ăn trộm
Ông cẩn thận xây một cái tháp canh
Sai gia nhân luôn túc trực trông canh
Ngăn kẻ dữ đột nhập vườn quấy phá
*
Mọi công việc đã hoàn thành tất cả
Cho tá điền canh tác để đi xa
Gần đến mùa ông quay trở về nhà
Sai đầy tớ ra vườn thu hoa lợi
*
Bọn tá điền không như ông mong đợi
Đánh người này, ném đá giết người kia
Ông nhẫn nhịn, sai nhóm khác đông hơn
Nhưng tá điền cũng xử họ như thế
*
Ông nghĩ rằng: Chắc con ta chúng nể
Sai con mình gặp chúng chẳng sao đâu
Nhưng bọn họ có kiêng nể gì đâu
Liền bắt cậu quăng ra ngoài rồi giết
*
Lạy Thiên Chúa. Đấng giầu Lòng Thương Xót
Xin thương tình nhận lấy trót thân con
Đã bao lần con xúc phạm Chúa luôn
Chẳng khác gì tên tá điền gian ác
*
Xin thứ tha: Vì con luôn bội bạc
Đã lỗi lầm và đánh mất ơn Cha
Xin cho con thấu hiểu được tình Cha
Mà trở về cùng ăn năn sám hối
*
Giữa thế gian luôn phủ đầy bóng tối
Của hận thù và gian ác tham lam
Nhiều hư vinh với của cải phàm trần
Làm sói mòn Đức tin còn non yếu
*
Xin tăng thêm Đức tin và lòng mến
Để trung thành thờ phượng Chúa luôn luôn
Đến cuối đời vẫn được Chúa xót thương
Và ấp ủ trong Lòng Thương Xót Chúa
Amen