208.ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN

CN3.MCNA. 08-03-26

Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Ðấng Mêsia, gọi là Ðức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”.  Ðức Giêsu nói: “Ðấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”.

(Ga 4,25-26)

*

Xin nước uống từ một người phụ nữ

Chúa nói với bà về quá khứ xa xưa

Những việc đã qua và cho tới bây giờ

Tất cả đều đúng, nên bà tin lời Chúa

*

Bỏ vò nước lại, bà về làng loan báo:

Tôi đã gặp được Đấng Mêsia

Người đã nói với tôi tất cả việc đã qua

Đều đúng hết không điều gì sai cả

*

Nghe bà kể dân làng cảm thấy lạ

Vội cùng bà liền hớn hở chạy ra

Chỉ mong sao gặp được Đấng Mêsia

Để nghe giảng về nguồn ơn cứu độ

*

Chúa dạy rằng: Hôm nay giờ đã đến

Những con người đích thực thờ Chúa Cha

Và hết mọi người sống trong cõi người ta

Phải thờ Chúa trong Thần Khí và Sự Thật

*

Nghe Chúa giảng mọi người đều rất thích

Cầu xin Chúa ở lại giảng nhiều hơn

Số người tin vào Chúa cũng đông hơn

Chúa ở lại hai ngày rồi từ giã

*

Rồi dân làng  nói với người phụ nữ:

Không chỉ tin vì nghe lời chị kể

Mà bây giờ chính chúng tôi đã nghe

Và biết rằng: Người thật là Đấng Cứu Độ

*

Cuộc đời con nhiều năm nghe Lời Chúa

Nhưng lòng tin thì còn quá mỏng manh

Vẫn bon chen đua đòi những hư vinh

Mà quên lãng không thực hành Lời Chúa

*

Xin thứ tha vì con xa Tình Chúa

Dẫn con về để được Chúa yêu thương

Con ăn năn vì đã bước sai đường

Vì thân xác mỏng giòn và yếu đuối

*

Trước Thánh Nhan con thành tâm thống hối

Cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa thứ tha

Những lỗi phạm đến Chúa và người ta

Nguyện xin: Đừng để con xa Tình Chúa

Amen