“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)
Những dư luận xôn xao bàn về Chúa
Người nói Thầy là Gioan Tẩy giả
Người thì bảo là ngôn sứ Êlia
Người khác cho là một tiên tri nào đó
*
Nhưng Phê rô người môn đệ của Chúa
Tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô
Chúa ân cần đã nói với Phêrô
Con có phúc vì được Chúa Cha mạc khải
*
Xin cho con sống trong mọi thời đại
Vững một lòng dám hăng hái tuyên xưng
Một Thiên Chúa Chí Tôn Thánh vô cùng
Là Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ
*
Xin cho con tin Ngôi Hai Thiên Chúa
Đã làm người sinh sống ở trần gian
Cứu con người thoát khỏi kiếp lầm than
Khỏi tội lỗi do Sa tan thống trị
*
Xin Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa
Đốt lòng con lửa mến Chúa luôn luôn
Giữ cho con mãi trong trắng tâm hồn
Để xứng đáng là đền thờ Chúa ngự
*
Xin cho con giữa cuộc đời tạm bợ
Biết hướng nhìn lên Thiên Chúa trên cao
Dù đang sống trong những hoàn cảnh nào
Cũng mãi mãi cậy nhờ vào ơn Chúa
*
Đừng để con sa vào cơn cám dỗ
Làm điều gì khiến cho khổ hồn con
Xin cho con giữ luật Chúa chu toàn
Nhờ Lời Chúa để bảo toàn cuộc sống
Xin cho con luôn đặt niềm hy vọng
Vào Tình yêu nơi Thiên Chúa trường sinh
Để giúp con có cuộc sống an bình
Ngày sau hết được trường sinh với Chúa. Amen
Simon . T 6. 26-09-25