“Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.” (Lc 9, 56)
Dù tội lỗi có ngập tràn thế giới
Dù con người có phản bội bất trung
Lòng thương xót
của Chúa vẫn khoan hồng
Luôn chờ đợi trông mong lòng sám hối
*
Vì Chúa đến thế gian không luận tội
Mà ban ơn cứu rỗi khắp mọi nơi
Tình yêu thương của Thiên Chúa cao vời
Luôn phủ đầy trên những người tin Chúa
*
Xin cho con biết mở lòng đón Chúa
Và thực hành Lời Chúa đã dạy khuyên
Để tâm hồn thư thái được bình yên
Luôn thẳng tiến đi về miền Đất Hứa
*
Nếu khi nào tâm hồn bị sầu úa
Trước cảnh đời đen trắng của trần gian
Xin chiếu con sự sáng của Thiên Đàng
Soi tỏ lối rõ đường cho con bước
*
Nếu khi nào thân xác con suy nhược
Xin phù trì và nâng rước con lên
Để vững lòng trông cậy Chúa nhân hiền
Cho tâm hồn được bình yên mến Chúa
*
Trọn đời con đã hết lòng theo Chúa
Đưa con về cạnh bên Chúa nghỉ ngơi
Cho niềm vui hưởng hạnh phúc Nước Trời
Ca tụng Chúa đời đời không ngơi nghỉ.
Amen
Simon . T 3-30-09-2025