026-ĐỜI PHIÊU BẠT

“Con chồn có hang, chim trời có tổ,

 nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,58)

Con chồn có hang, chim trời có tổ

Mà Con Người không có chỗ gối đầu

Đó là một chân lý thật cao sâu

Đời phiêu bạt của những người rao giảng

*

Dù sương gió, dù gian nan không nản

Dù bụi trần, dù mệt nhọc thiếu ăn

Vẫn một lòng tha thiết với Phúc Âm

Giúp nhân loại thoát mê lầm tội lỗi

*

Xin cho con được vững vàng tiến tới

Theo chân Ngài hằng dẫn lối con đi

Dù chê bai, chống đối chẳng sờn chi

Quyết theo Chúa không có gì hối tiếc

*

Dù bạn thân, người thương yêu thắm thiết

Vì Tin Mừng đành từ biệt ra đi

Ước mong sao những giây phút chia ly

Được hợp hoan sau này trên Nước Chúa

*

Xin cho con xa những gì con có

Những bạc tiền danh lợi của trần gian

Chỉ một lòng tìm kiếm Nước Thiên Đàng

Và nhiệt thành Phúc Âm luôn rao giảng

*

Xin Danh Chúa ngày ngày được tỏa sáng

Hết mọi miền tăm tối của trần gian

Mọi tâm hồn cùng cất tiếng ca vang

Ngợi khen Chúa Vua Thiên Đàng muôn kiếp.

Amen

Simon . T 4 – 01.10.25