“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)
Cánh đồng lúa đã chín vàng bát ngát
Nhìn quanh đây thợ gặt chẳng thấy ai
Mau cầu xin chủ ruộng hãy khiến sai
Nhiều thợ gặt ra ngoài đồng gặt lúa.
*
Lúa chín vàng bơ vơ cùng ngọn cỏ
Là tâm hồn đang sống giữa trần gian
Không một ai hướng dẫn mở lối đàng
Để tìm về con đường ban sự sống
*
Sống giữa đời nhưng lại đang lạc lõng
Giữa điều lành, điều dữ với đúng sai
Sự đảo điên, cạm bẫy chẳng từ ai
Dễ mắc phạm dù chỉ ngoài ý muốn
*
Xin cho con thực thi lời Chúa muốn
Để trở thành thợ gặt chốn trần gian
Xin cho con được mau mắn sẵn sàng
Đáp lời gọi con lên đường gặt lúa
*
Cuộc đời con xin Ngài thương thánh hóa
Để trở thành khí cụ của Tình yêu
Lòng chứa chan nhận ơn thánh thật nhiều
Gieo giống tốt gặt được nhiều hoa trái
*
Xin cho con bản thân luôn nhìn lại
Những việc làm biết phải trái đúng sai
Để nhận ra thiếu sót phải sửa sai
Không lần lữa hẹn ngày mai sẽ sửa
*
Đốt tim con tình yêu bằng ngọn lửa
Để việc làm con được Chúa ban ơn
Và trở nên ánh sáng của trần gian
Làm danh Chúa được vẻ vang khắp cõi
*
Là thợ gặt, con vâng nghe tiếng gọi
Xin hộ phù trong mọi nẻo con đi
Đỡ nâng con trong những lúc hiểm nguy
Trong tay Chúa con không gì khiếp sợ
*
Dù gian trần nổi lên nhiều sóng gió
Dù đi vào hang sói giữa rừng sâu
Dù bước chân con đi tới nơi đâu
Xin Cha dõi theo nhịp chân con bước
*
Ngày cuối đời khi thế gian chung cuộc
Cho con được gặt hái những thành công
Kính dâng Cha những thao thức trong lòng
Nay mãn nguyện trong Nước Trời hạnh phúc. Amen
Simon . T.5 – 02-10-25