Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu (Lc 17,16-17)
Mười người cùi đã cùng nhau xin Chúa
Cầu mong sao được ơn Chúa chữa lành
Chúa thấy rằng họ đã rất chân thành
Liền phán Lời họ liền được khỏi bệnh
*
Khỏi bệnh rồi họ ra về khoan khoái
Chỉ một người trở lại để cám ơn
Chúa dịu dàng nói lời rất ôn tồn
Sao chỉ có một người quay trở lại
*
Xin cho con đang sống trong thời đại
Biết nhận nhiều mà chẳng biết cám ơn
Xin cho con lòng cung kính tri ân
Và yêu mến người thi ân giúp đỡ
*
Chúa đã cho con làm con của Chúa
Và hằng ngày Chúa ấp ủ thương yêu
Giữ gìn con hồn xác sáng trưa chiều
Sống an lành trong tình yêu của Chúa
*
Với khí trời giúp con trong hơi thở
Xác thân này có sức khỏe mưu sinh
Nhiều tiện nghi để nuôi sống gia đình
Và phương tiện giúp gia đình hạnh phúc
*
Chúa cho con được hưởng nhiều ân lộc
Nuôi hồn con bằng sức sống thiêng liêng
Ban nhiều ơn qua Bí Tích siêu nhiên
Để tưới gội cho hồn luôn tươi mới
*
Xin cho con từng giờ luôn nhớ tới
Những sự lành Chúa gởi tới cho con
Qua từng ngày từng tháng của đời con
Xin dâng Chúa lời tri ân cảm mến
*
Ngày cuối cùng cho con được diện kiến
Nhìn dung nhan của Thiên Chúa Chí Tôn
Đã nuôi con phần xác lẫn phần hồn
Nay xin về tôn vinh tạ ơn Chúa.
Amen.
Simon CN 28 TN- 12-10-25