“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin điềm lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giô-na.” (Lc 11,29)
Qua nhiều sự hiển nhiên trong vũ trụ
Bầu trời xanh ngập tinh tú bao la
Ánh trăng trong, mặt trời sáng chói lòa
Ngàn sinh vật, cỏ cây tràn mặt đất
*
Này biển khơi, kìa núi đồi cao ngất
Nhờ bàn tay Thiên Chúa cất dựng nên
Cõi trần gian nào ai có uy quyền
Phán một lời khiến muôn loài quy phục
*
Con người ta cũng là loài huyết nhục
Bởi yêu thương Chúa đã tạo dựng nên
Thân chỉ là bụi đất với bùn đen
Lại trở thành con người nên giống Chúa
*
Sự sống này do lệnh truyền của Chúa
Được cha truyền con nối Chúa rộng ban
Hãy sinh sôi nẩy nở khắp trần gian
Và làm chủ muôn muôn vàn sinh vật
*
Thân xác này được tạo từ vật chất
Và dưỡng nuôi từ các chất thiên nhiên
Thế cho nên sự sống vẫn ưu tiên
Mà loài người không có quyền can thiệp
*
Bao nhiêu điều bí nhiệm chưa hiểu hết
Và nhiều điều chưa dùng của thiên nhiên
Đó là những phép lạ thật hiển nhiên
Mà loài người chứng minh là huyền nhiệm
*
Xin cho con đừng dùng lời ngụy biện
Mà chối từ lòng thương xót vô biên
Của Thiên Chúa là Cha rất nhân hiền
Luôn yêu thương và hộ phù con cái
*
Này con đây, nguyện xin Cha thương đoái
Tuôn ơn lành xuống mãi mãi không ngơi
Cho con yêu, thờ kính một Chúa Trời
Để sau này con về trời với Chúa.
Amen
Simon T2- 13-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện