“Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.” (Lc 11,42)
Giữ luật Chúa từng đường tơ kẽ tóc
Mà con người lại chẳng biết yêu thương
Việc công đức thì lại thích phô trương
Nhiều người biết để tán dương ca tụng
*
Trong hội đường thích giành ngồi chỗ nhất
Ngoài đường phố thì lại thích khoe khoang
Nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ cao sang
Nhưng trong lòng thì hoàn toàn dơ bẩn
*
Xin cho con biết điều cần phải giữ
Biết làm điều Thiên Chúa đã truyền ban
Biết yêu thương người thế ở trần gian
Thờ phượng Chúa trên thiên đàng cao thẳm
*
Xin cho con một tình yêu sâu đậm
Để tâm hồn con dâng trọn cho Cha
Dù đời con có gặp phải phong ba
Cũng phó thác trong lòng Cha ấp ủ
*
Lạy Thiên Chúa nguồn tình yêu cao cả
Đốt lòng con bằng ngọn lửa tình yêu
Để đêm ngày ngọn lửa mến hằng thiêu
Hồn xác con trong tình yêu của Chúa
*
Ngày cuối đời xin Cha thương mở cửa
Vào Thiên đàng để con ở cùng Cha
Để thỏa lòng mơ ước tháng ngày qua
Được hưởng trọn Tình yêu Cha lân tuất.
Amen
Simon T4- 15-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện