049-HÃY TỈNH THỨC ĐỢI CHỜ

Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về,

để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Luca 12,36)

Chủ đi vắng ở nhà chờ cửa

Khi chủ về thì mở ngay ra

Mọi việc ngăn nắp trong nhà

Đợi khi chủ gọi chạy ra mở liền

*

Xin cho con luôn luôn tỉnh thức

Và chuyên cần lo việc tâm linh

Chu toàn bổn phận của mình

Làm hòa với hết người mình thân quen

*

Cho hồn con luôn luôn trong trắng

Rửa hồn con sạch mọi vết nhơ

Siêng năng đi đến nhà thờ

Tham dự Thánh lễ hưởng nhờ ơn thiêng

*

Nhờ Bí tích Tình Yêu nuôi dưỡng

Hồn xác con mới đủ can trường

Xông pha dãi nắng dầm sương

Rao truyền Lời Chúa nẻo đường gần xa

*

Mở trí hiểu sâu xa Lời Chúa

Mở miệng khen ngợi Chúa Tình yêu

Mở tay bố thí thật nhiều

Mở chân đi đến nhiều nơi cần mình

*

Lòng vẫn nhớ đinh ninh cầu nguyện

Cùng việc làm nguyện với lời kinh

Khẩn xin ơn Chúa Thiên Đình

Ban cho khắp cõi chúng sinh hiểu Lời

*

Con dâng Chúa NỬA ĐỜI CÒN LẠI

Xin Ngài thương nhận lấy ban ơn

Giữ gìn hồn xác vẹn toàn

Chờ ngày Chúa gọi sẵn sàng ra đi.

Amen

Simon .T3. 21-10-25

Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện