052-LÀM HÒA NGAY KẺO MUỘN

“Ngươi sẽ không ra khỏi đó,

cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng.” (Lc 12,59)

Kiếp phàm nhân, ai mà không phạm lỗi

Nhưng lỗi rồi, thì phải biết sửa sai

Đường trần gian – Thiên quốc thật là dài

Sống cho tốt, mới là người sáng suốt

*

Xin hướng dẫn từng nhịp chân con bước

Cùng việc làm để hiểu được đúng sai

Đừng để con tổn thương đến một ai

Niềm hòa khí được vững bền mãi mãi

*

Cuộc sống chung sẻ chia lòng bác ái

Đừng ghen hờn làm tê tái lòng nhau

Xin cho con được hòa hợp cùng nhau

Để minh chứng mình là con của Chúa

*

Lạy Thiên Chúa Đấng uy nghi cao cả

Rất công bằng, nhưng rộng lượng thứ tha

Tình thương Chúa, tuôn ban thật hải hà

Xuống tâm hồn biết xót xa nhận lỗi

*

Xin thương con phận hèn bao tội lỗi

Những tháng ngày lạc xa lối Tình yêu

Sửa hồn con cho được biết yêu nhiều

Để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ

*

Ngày phán xét hầu cận Tôn Nhan Chúa

Hãy thương con đừng ngoảnh mặt làm ngơ

Ban cho con niềm hạnh phúc mong chờ

Là được sống ở bên Chúa mãi mãi.

Amen

Simon T6. 24-10-25

Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.